Chuyện kể của amí Thiên

Thứ ba, 27/10/2015 10:30

(Cadn.com.vn) - Mấy tháng nay, cùng với các đoàn công tác của tỉnh, huyện đi phát động quần chúng bảo vệ ANTQ ở các buôn trong xã, Rmah H'Nhă (1981 - tên thường gọi là amí Thiên, ở buôn Săm B, xã Ea H'leo, H. Ea H'leo, Đắc Lắc) cũng tham gia để kể một câu chuyện đáng buồn của gia đình mình.

Bà H'Gueng vất vả nuôi 2 cháu nhỏ khi đã vào tuổi 70.

Amí Thiên có 2 em gái là Rmah H'Ki (1986) và Rmah H'Ba (1992, cùng ở buôn Săm B, xã Ea H'leo). Cuộc sống đang yên ổn thì gần đây, H'Ki và H'Ba nghe một số đối tượng nói rằng vượt biên sang Campuchia sẽ được Liên Hiệp Quốc đưa đi định cư ở Mỹ hoặc Châu Âu, không phải làm ruộng rẫy vất vả nhưng vẫn được sống sung sướng. Họ cũng nghe nói vợ chồng Siu H'Chôm (1975) và Kpă Klek (1972) - tên thường gọi là amí Ngan và ama Ngan (ở làng Thơ Ga A, xã Cư Dôn, H. Cư Pưh, Gia Lai) có thể giúp vượt biên nên tìm đến nhờ cậy.

Biết chuyện, nhưng amí Thiên không những không can ngăn mà lại đã giúp H'Ki và H'Ba bán nhà lấy 120 triệu đồng rồi nộp 75 triệu đồng cho vợ chồng amí Ngan, ama Ngan và các đối tượng dẫn đường để chúng đưa sang Thái Lan. Cho đến khi H'Ki và H'Ba điện thoại về khóc và kể chuyện thì amí Thiên cùng gia đình mới biết: Hoàn toàn không có chuyện họ được đưa đi định cư ở Mỹ hay một nước nào khác mà cả hai và nhiều người cùng cảnh ngộ bị bỏ mặc ở đất Thái Lan trong tình cảnh bi đát. Số tiền còn lại mang theo nhanh chóng tiêu xài hết nên chị em họ phải sống rất khổ cực. Mỗi lần điện thoại về, cả hai đều nói họ rất ân hận và khóc rất nhiều.

H'Ki có một con trai 6 tuổi là Rmah Y Ưng, còn H'Ba có con trai 4 tuổi tên RMah Y Khuê. H'Ki và H'Ba vượt biên để lại 2 con nhưng do amí Thiên đông con nên không thể chăm nuôi được 2 cháu, đành giao lại cho mẹ là bà H'Gueng, năm nay đã 70 tuổi. Càng khổ tâm hơn là Y Ưng và Y Khuê, thiếu vắng mẹ nên chẳng muốn đùa chơi, ăn uống gì cả. Nhìn cảnh mẹ già đau yếu gắng gượng nuôi cháu, mẹ con, chị em chia lìa, các em đang lưu lạc, sống vất vưởng ở xứ lạ chưa biết ngày nào mới được về đoàn tụ với gia đình, amí Thiên khóc rất nhiều.

Amí Thiên trong một buổi phát động quần chúng BVANTQ.

Amí Thiên thấy ân hận vì chính mình đã vô tình tiếp tay, một phần gây nên cảnh khổ cho cả nhà. Chính vì vậy, khi nghe cán bộ đến nói chuyện, amí Thiên đã đồng ý tham gia các buổi phát động quần chúng, kể lại câu chuyện buồn của gia đình mình để bà con trong các buôn làng hiểu rõ, không mơ hồ, ảo tưởng về một thiên đường viễn vông nào đó rồi bị bọn xấu lừa đảo mà hãy chăm chỉ lao động trên mảnh đất của mình.

Trọng Tính